Cuộc hội ngộ lịch sử...

Thứ sáu, 26/01/2018 11:22

Những người lính từng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, 50 năm trôi qua nay mới có dịp trở về bên đồng chí, đồng đội của mình. Đó là chuyến trở về đầy ý nghĩa, xúc động tại TP Huế trong hai ngày 24 và 25-1 của hơn 700  tướng lĩnh, cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên B4 - B5, Quân khu IV.

Những người lính này góp phần làm nên Chiến dịch Xuân Mậu thân 1968 lẫy lừng, vang dội. 

Sáng 25-1, tại hội trường Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh TT-Huế, Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị- Thiên Huế tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hơn 700 tướng lĩnh, cựu chiến binh đại diện cho hàng vạn cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị- Thiên và mặt trận Huế Xuân 1968 đã có dịp tề tựu, ôn lại những ký ức lịch sử hào hùng. Đây cũng là dịp để tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh và những người còn sống đã cống hiến công sức, xương máu của mình cho sự kiện lịch sử này.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Võ Văn Chót, nguyên Phó Tư Lệnh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Quân khu Trị- Thiên ôn lại truyền thống 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968: Cách đây 50 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 của quân và dân ta đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo nên bước ngoặt lịch sử mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân tộc ta đi đến thắng lợi. Cuộc tiến công đã diễn ra ở 64 thành phố, thị xã, thị trấn; đồng thời, đánh địch khắp các vùng nông thôn tạm bị chiếm của miền Nam. Cùng với khí thế hào hùng tấn công địch trên toàn miền Nam, tại mặt trận Trị- Thiên Huế, ngày 30-1-1968, cuộc tấn công được diễn ra đồng loạt, quân và dân nổ súng đánh chiếm hầu hết mục tiêu. Riêng tại TP Huế, sau 4 ngày chiến đấu quyết liệt với địch, quân và dân ta đánh chiếm hầu hết các mục tiêu quan trọng như: Dinh Tỉnh trưởng, đồn cảnh sát, đài Phát thanh, khách sạn Thuận Hóa, Hương Giang (hang ổ của Mỹ), sân bay Phú Bài...

Tích cực hỗ trợ cho lực lượng vũ trang, đông đảo nhân dân Huế đã nổi dậy, dẫn đường cho bộ đội đào hầm, dựng chiến lũy, tiếp tế, chăm sóc thương binh... và thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều khu vực. Hàng ngàn thanh niên đã gia nhập các đội du kích, tự vệ, các đội công tác. Sau 25 ngày đêm chiến đấu và làm chủ thành phố Huế (từ ngày 31 -1 đến 24-2-1968), quân và dân ta đã diệt, bắt sống, bức hàng và làm tan rã hàng chục ngàn tên địch, bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay, tàu chiến, xe quân sự, giải phóng 210.000 dân, 20 xã, 271 thôn, thành lập chính quyền ở 200 thôn. Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968, quân dân Trị - Thiên Huế vinh dự được Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng 8 chữ vàng: Tiến công - Nổi dậy - Anh dũng- Kiên cường"...

Đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở sân bay Tây Lộc (TP Huế)- nơi Trung đoàn 6 (Đoàn Phú Xuân) đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn, nguyên Tiểu đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 bùi ngùi: "Nơi đây trước kia là sân bay dã chiến của địch. Để thắng địch, tôi cùng đồng đội đề ra quyết tâm phải đánh chiếm mục tiêu sân bay Tây Lộc bằng bất cứ giá nào. Đêm đầu tiên quân ta tiến đánh vào sân bay nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của địch nên không thành công, đến đêm thứ hai, tôi cùng đồng đội luồn cống Thủy Quan từ đường 1 vào đánh chiếm và  thành công. Sau 2 đêm 1 ngày, quân ta đã đẩy lùi toàn bộ quân địch, chiếm được sân bay và phá hủy nhiều trực thăng, khí giới của địch. Nhiều đại đội của tôi đã ngã xuống tại đây cho chiến thắng vinh quang". Thiếu tá Tuấn rưng rưng: "Buổi lễ dâng hương hôm nay là sự tri ân sâu sắc, trang trọng đến những người anh em, đồng đội đã hy sinh tại mảnh đất này".

Những cựu binh chuyện trò sau 50 năm gặp lại.

Trong câu chuyện trở về chiến trường xưa, Thiếu tướng Võ Văn Chót, Sư trưởng Sư 325 bồi hồi: Trong trận Phước Yên (ở xã Quảng Thọ, H. Quảng Điền), ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, người chỉ huy tiểu đoàn mở đường máu giải thoát cho Tiểu đoàn K8. Tại đây, Tiểu đoàn K8, Trung đoàn 3, thuộc Sư đoàn 324B được giao nhiệm vụ về chiếm lĩnh địa bàn, kìm chân địch, bảo vệ lực lượng ta rút khỏi TP Huế, bảo vệ vùng giải phóng. Từ ngày 28-4 đến 1-5-1968, trong vòng vây của địch, cán bộ, chiến sĩ K8 phối hợp với du kích và nhân dân địa phương chiến đấu ngoan cường, bất khuất. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta đã anh dũng hy sinh. Trước Bia tưởng niệm liệt sĩ K8, ông Trần Khị, nguyên cán bộ quân lực Trung đoàn 3 tâm sự, một tiểu đoàn phải chiến đấu với lực lượng địch mạnh hơn cả chục lần. Họ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, anh dũng hy sinh. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ K8 v&ag饲ave; 200 bộ đội địa phương đã mãi nằm lại trên mảnh đất Phước Yên.

Là một nhân chứng lịch sử từng tham gia chỉ huy chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, ông Lê Văn Hoan, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị甬 nguyên Đảng ủy viên Mặt trận 7, Quân khu Trị - Thiên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng (Quảng Trị) Xuân Mậu Thân 1968 chia sẻ: "耻Dhúng tôi hội ngộ về đây để được thêm một lần nữa trân trọng ghi ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Trị- Thiên Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổ๩ dậy mùa Xuân năm 1968. Cả nước, cả miền Nam nhìn về ngọn cờ thắng lợi trong năm 1968 ở Trị- Thiên Huế để tiếp tục cuộc chiến tranh và đi từ thắng lợi n&㉡grave;y đến thắng lợi khác". Có mặt tại buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại chiến trường Trị-Thiên Huế'nbsp; ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy TT-Huế xúc động bày tỏ: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 có sự đóng góp cực kỳ to lớn của hàng ngàn con em ở mọi miền đất nước; trong đó, có sự đó౮g góp máu thịt của các cựu chiến binh B4, B5- Quân khu Trị- Thiên Huế. Chiến công của họ đã góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, đặc biệt lሦagrave; cho thế hệ trẻ ngày nay về một thời kỳ chiến đấu bảo vệ nền độc lập của dân tộc vô cùng gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của quân dân ta. Chúng ta  xin tri ân sâu sắc đến những người còn sống, những đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất quê hương TT-Huế anh hùng.

H.LAN